Nguyễn Siêu

< Góc Nghiện Ngan Vịt >
Tạm quên Nhàn đi ạ hôm nay e có 2 option là Ngan Hạnh dé vs Như Ý Ngan dé
- Nhiều người khen chị Hạnh quá đến thì quán đóng cửa chủ nhật nên quyết định trưa lên tận Nguyễn Siêu để ăn nhà Như Ý ( e ở Thái Hà )
- Nhân Viên : thái độ rất niềm - chị chủ buôn dưa lê vs khách rất nhiệt tình 9/10 điểm
- Ngan nửa con: mềm , ngọt , cảm giác còn hơi đỏ nhưng chắc kiểu như thế ms đúng Dé ( e sợ nhất mùi ngan vịt hôi nên cũng để ý kỹ ) 9/10
- E gọi canh thập cẩm đầy đủ măng mọc mề tim tiết ( Tiết rất mềm kiểu cắn vào tan luôn ) nước dùng ngọt từ xương luôn ấy ))
- Nước chấm thì cũng Bthuong ạ. K có gì quá đặc sắc- lúc mang ra hơi đục đục cảm giác hơi hỗn tạp chưa định hình được là có những cái gì
tổng thể là e cho 8/10 - chưa có chỗ nào đáng phải chê .
- 2 người : 260k ( nửa con ngan chắc 200k +50k canh + 10k 2 trà)
Thấy bảo chị Hạnh cửa bắc ngon hơn nên ai ăn rồi cho e tí Rev nha xem tiếp

Hưởng ứng theo phong trào chê có tâm của admin, mình mạn phép review về 1 số quán bánh tráng trộn mình đã ăn.
1.
Đứng ở top 1 là bánh tráng trộn Cô Toàn- Khu vực Tạ Quang Bửu. Mình nghe danh đã lâu nên dắt con e đi thử. Ui mẹ ơi, bánh tráng thì trộn sẵn, ăn mà hàm răng phải hoạt động hết công suất ý )). Bánh tráng thì ít hơn so vs cá mực. Nhai cật lực luôn )). Rau dăm thì cho ít, đến lúc xin thêm thì ngồi nhặt rau luôn chứ chẳng đùa ))))))). Gọi 2 cốc trà quất thì như kiểu nhân viên đang đóng cô dâu 8 tuổi. Uống được cốc trà quất của c mà e tỉnh cả ngủ vì chua thế . Đứng lên tính tiền và dặn lòng k bao giờ vào lần 2 )
2.
Đuổi sát nút là bánh tráng trộn cổng KTX NEU. Có 2 vc cô chú bán từ 15 hay 17h gì đó, ăn cũng ngon giá phải chăng. NHƯNG đến 1 ngày mình ngồi cạnh cô để thưởng thức bánh tráng trộn. Đập vào mắt là cảnh cô chủ đang lau lại hộp của khách đã ăn rồi mình phải dụi mắt nhìn đi nhìn lại 2, 3 lần ms tin là sự thật. Ăn xong đứng lên và k quay lại nữa. Quán này ăn khá ổn mỗi tội tái sử dụng hộp thì mình k chấp nhận đc
3.
Ngay sau đó là bánh tráng trộn số 2 hay số 3 Nguyễn Siêu mà người đời ca ngợi. 9h tối mình qua hết bánh tráng cuộn nên gọi 2 bánh tráng trộn, do mình kb ăn hay sao mà cay lắm ý . Mình ăn xong cx k nhớ đc vị đã ăn là gì. Chỉ nhớ là cay, đồ uống thì cx k có gì ăn nhập. Quán này mình k chê gì nhiều vì ăn có 1 lần. Chỉ là ấn tượng k tốt
Nhân tiện mọi người cho mình địa chỉ ăn bánh tráng trộn ngon đc k ? Mình nghe nói có cô Hiếu ở Hàng Trống nhưng nhớ cô Toàn là hàng xóm cũ nên mình hơi dè chừngCảm ơn mn đã đọc bài. xem tiếp
Góc Hỏi Han
Cho mình hỏi quán bánh tráng ở Nguyễn Siêu đổi chủ rồi hả m.n? Hồi trước nghiện ăn ở đấy lắm, lâu lắm ko ra ăn nữa, hôm nay ra ăn thì ko thấy anh chị chủ cũ đâu nữa. Nhìn bánh ít hơn hẳn. Ăn thì... Ôi thôi toàn xoài là xoài ạ, chán kinh khủng
xem tiếp
Chắc nhiều người k xa lạ gì với lòng xào Nguyễn Siêu, nhưng e vẫn xin dc khẳng định lại là VẪN NGON, ĐẦY ĐẶN lắm ạ còn rẻ hay k thì tuỳ ý kiến mỗi người ạ
Hôm nay e đi ăn 3 người, 1 bát như ảnh lòng tràng tim xào 3 người, 2 đĩa phở xào mềm là 340k, trà đá với lạc tính riêng 15k hay gì ý e k để ý vì e k giả tiền đó
Đại khái e là con ăn khoẻ, đi với 2 thanh niên nữa ăn cũng khoẻ mà ai cũng no căng quán khá đông và đợi cũng hơi lâu xíu thôi nhưng k khó chịu đâu ạ
Địa chỉ e k nhớ nhưng e đi từ Chợ Gạo vào thì nó ngay đầu Nguyễn Siêu từ phía đó, bên tay phải xem tiếp
[góc khen ngợi]
bún riêu sụn Cô Điếc
Có ai thích ăn sụn giống e không ạ Trước hay ăn bún riêu sườn sụn ở Nguyễn Siêu thì đắt mà nước nguội ngắt không ngon, sau khi tìm được hàng này thì giờ đây là điểm dừng chân mỗi khi thèm của e Quán bán gánh thôi ạ nhưng bù lại nước dùng ở đây nóng, Ớt chưng hàng này đỏ chót thơm lừng luôn, dấm bỗng để chai nguyên ở bàn ai thích thêm có thể lấy, đb riêu k bị trộn nhiều nên ăn k bị bã, nhạt nhẽo mà là cua phi hành thơm, giò tai giòn và sụn thì mềm nhai k lo gãy răng quẩy giòn chứ k bị ỉu xìu xìu hehee. Full option 25k/bát nhé mng
quán này là bún riêu sụn cô điếc - 18 hàng khoai, mở từ 6h tối đến trc nửa đêm ạ. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Chào cả nhà!
Em là đứa cuồng ăn bánh tráng, từ trộn, cuộn, nướng em đều chết mê và có thể ăn hàng ngày...em học bên Thanh Xuân khi cơn thèm bánh tráng xuất hiện toàn phải mò lên Nguyễn Siêu, hôm nào ngại đi thì mua ở bánh tráng bơ Thu Hương (Tây Sơn) hoặc Đê La Thành nhưng thực sự là em ăn vẫn chưa sướng mồm lắm.
Hôm qua được bạn cho đi giác ngộ một hàng ở KĐT Văn Quán, Hà Đông mà cảm thấy như đang ngồi giữa lòng Sài Gòn ăn bánh tráng trộn vậy. Sở dĩ em nói vậy vì quán chỉ là 1 chiếc xe đẩy cài thêm chồng ghế nhựa, ngồi vỉa hè, may có mấy tán cây rộng không thì xác định "đầu đội trời chân đạp đất" vừa ăn vừa lau mồ hôi Chị bán hàng là người miền Nam, nhỏ nhắn, dịu dàng lắm. Xe đẩy nhỏ mà bán đủ món, em để ý ngoài đồ ăn vặt còn bán kèm thêm xôi.
Vào vấn đề chính là bánh tráng ạ.
-Bánh tráng trộn 20-25k gì đấy đĩa đầy đặn, có 2 trứng cút chiên, bò khô, khô bò đen miền Nam cực nhiều. Chị trộn khéo lắm, không bị nát đâu, mình ghét nhất là ăn bánh tráng cứ dính vào nhau. Lúc bê đĩa ra bánh vẫn còn tơi, ăn hơi cứng nhưng ăn 2-3 miếng là bắt đầu vừa, ăn ko nhanh có khi lại bị bết
- Bánh tráng nướng có 2 loại thường và đặc biệt là 10k và 25k. E ăn loại đặc biệt, kia là ảnh bánh cắt đôi ra đấy ạ. Cảm giác đẫy mồm lắm, trứng chín vừa đủ để kết dính nhân, không bị rơi. Chị cắt 1 cái xúc xích cho vào và rắc nhiều khô bò. Nói chung với em bánh tráng nướng là phải đầy đặn ăn mới phê.
- Bánh tráng cuộn sốt me. Em ăn cũng như hàng khác, được cái bánh không bị dính và cũng đầy đặn luôn Cái gì ở đây ăn cũng có cảm giác rất đáng tiền ấy ))
- Trứng cút nướng cũng ngon, cảm giác cho hẳn 1 miếng vào mồm xong gắp thêm ít xoài, rau răm ăn phê vch
- Nộm khô bò ăn cũng tạm, tại em ăn quen nộm Bố già rồi nên ăn ở đâu cũng như nhau được cái đầy đặn ) nhiều bò khô với khô bò đen lắm, xoài cũng nhiềuuu
- Quán còn có thêm món bò nướng lá lốt, món này thấy bảo đặc sản miền Nam ngon lắm nhưng mấy anh CA đang làm ác, bò nướng lâu nên chị ấy không làm
Nói chung menu ăn vặt có tổng 7 món thì 2 đứa ăn hết 5 món. Nhấc mông 110k no căng
TỔNG KẾT:
Điểm cộng: Các món đều đầy đặn, được trình bày đẹp, mồm ăn ngon và mắt cũng được ngắm no, chị bán hàng dịu dàng nói chung em thích ăn ở đây hơn NS, TS và Đê La Thành.
Điểm trừ: Quán hơi khó tìm nếu không chú ý. Không bán kèm nước và mùa hè nắng nóng thì tốt nhất là mua về ăn, nóng quá ngồi ăn mất cả ngon
Đường đến quán: Cả nhà đi từ Trần Phú rẽ phải vào Nguyễn Khuyến. Cứ đi dọc theo đường đó sẽ đến KĐT Văn Quán, để ý chỗ vỉa hè to ngay mặt đường ạ. Ngay gần sân Tennis, đối diện chợ Xanh Văn Quán (quán cà phê Trắng). Chị ấy treo biển bán xôi ở gốc cây, còn xe đẩy sẽ dán chữ bánh tráng Sài Gòn!!!
Chị bán từ 11h - 22h nha!
[Góc cho hội mê BTT: nếu để ăn đã nhất thì nên mua BTT chú Viên ạ. Chú ở trong SG nhưng HN nhiều người nhập về bán lắm. Nước sốt từ khô bò cực đỉnh. Mua về vắt thêm ít quất rồi đổ nửa gói sốt thôi. Trộn 1 tí là nó mềm ra. Nếu vẫn thấy nhạt thì đổ tiếp. À để đảm bảo thì túi nước sốt nên đun lại rồi để nguội ạ. Đấy ai tiện thì cứ BTT chú Viên mà xơi, ngon nhất quả đất luôn ạ!]
Kính hội! xem tiếp
GÓC CỰC KHEN, CỰC HÀI LÒNG
BÚN ỐC CÔ HUỆ - 43 Nguyễn Siêu
Nghe danh cô đã lâu, hôm nay mới được đến tận nơi thực nghiệm.
- Bát mình ăn là ốc lẫn -30k kèm rau sống tươi ngon kia. Bát to, đầy ú ụ ăn no không thở được luôn. Nước dùng trong vắt, ngọt, đậm đà vị mắm tôm và vị gì đấy mình không tả đc ) Ăn bún ốc ở nhiều nơi rồi mà thấy ở đây ngon nhất luôn, ốc to ốc nhỏ đều giòn, dai, nhai đã miệng.
- Về cô Chủ quán : cô giản dị, dễ gần mà vui vẻ, dễ thương cực kỳ. Bọn mình ăn xong ra cô còn mời miếng khoai lang luộc ) Xong cô hỏi " Các con ăn có no không ? Có thấy ngon không ? Hôm nào lại qua ủng hộ cô nhé". Ui, với một quán ăn trên phố cổ thì ít nơi nào vừa ngon, vừa rẻ mà thái độ siêu tốt như ở đây.
P/s Người iu mình đi cùng là 1 người không thích bún ốc cho lắm, mà anh ý hôm nay húp sạch cả nước dùng, lại còn xuýt xoa : "Nước ngon thế" . xem tiếp
Giải ngấy ngày Tết khỏi bánh chưng, thịt gà với bát bún ốc chua chua, ngọt ngọt
Đây là quán bún ốc ruột của tụi mình. Lần nào mà thèm bún ốc cũng ra đây ăn cho bằng được. Kể cả Tết hay ngày thường thì giá bún ốc vẫn như thế ) không tăng lên mà cũng không làm điêu đi.
Ưng nhất chắc là nước dùng. Vị chua chua, ngọt làm mình phải húp cho khỏi thấy phí
Ốc được làm sạch sẽ, ngon và giòn. Ăn xong một bát là đủ no bụng, khởi đầu ngày mới khí thế
Bún ốc cô Huệ - 43 Nguyễn Siêu (một cs khác là 157 Kim Ngưu)
40k xem tiếp
[GÓC KHEN]
Bún riêu cua sườn sụn Nguyễn Siêu
Canh bún Nguyễn Siêu
Vì 2 quán gần nhau, mẹ mình muốn ăn bún riêu, mình muốn ăn canh bún nên gọi luôn 2 bên ạ ) hic thực sự ai đam mê bún riêu cua như mình thì nên lên đây ăn thử, nước dùng đậm đà, thịt thà cũng đầy đặn , nói chung 1 bát này tầm 40-50k nghĩ thì có vẻ hơi chát, nhưng ăn đúng là đáng đồng tiền ạ
Còn canh bún mình gọi canh bún thêm giò , tóp mỡ, mình bảo cô ý cho nhiều bún là 30k 1 bát, nhìn chung cũng k đặc biệt mấy ạ, chỉ gọi là ở mức ngon, hơi nhạt nhẽo so vs mình, nhưng có cả loại thêm tóp mỡ, ai thích ăn tóp mỡ như mình thì nên thử ạ=)) ko ngon quá cũng k chán quá ý
Địa chỉ ở 21 Nguyễn Siêu, quán canh bún thì ngay cạnh quán bún riêu luôn ạ, có thể gọi canh bún sang quán bún riêu như mình đều ok nhé
Giờ mở cửa: tầm trưa đến 3 4h chiều thôi ạ
xem tiếp
( Góc chê dạo)
Bún canh hay canh bún 51 Hàng Bồ.
Có bún sợi to như cái đũa ăn trơn tuồn tuột mà đoé thể nào gắp được do cô ý cứ cắt cắt và cắt. Rau theo mùa mà mùa nào có rau muống thì ngon nhất. Tóp mỡ chưng cùng gạch cua mà k biết có phải gạch cua xịn không. Nước dùng cua nấu với cà chua mặn mặn mặn lắm. Nói chung thi thoảng ăn để đổi gió thôi. Hôm mình ăn là 25k/bát. Ăn ở Nguyễn Siêu có vẻ ngon hơn ở đây mặn quá. xem tiếp
Với 1 con nghiện xôi như mình thì ở đây là 1 siêu phẩm ạ xôi mắm tép , xá xíu , thịt , chả , trứng full combo và sốt siêu đỉnh ko giống ở đâu cả . Ngoài ra ở đây có cả Súp Gà , mỳ tim bò các kiểu , kem trứng các vị . Quán mở tối đến đêm muộn tầm 12h 12r ở ngay trên phố cổ . Quán bán vỉa hè hơi khuất 1 chút nhưng rất đông must try các bạn ạ !! Làm đồ ăn nhanh và cô chủ quán khá dễ huông
37 NGUYỄN SIÊU .
Giá khoảng 70k/1 người ( Ăn cả xôi lẫn súp , kem trứng , trà sâm dứa ) xem tiếp

Hôm nay nhân một ngày trời đổi gió lạnh và đi làm về quên mang chìa khoá nhà nên lại được dịp ra diện kiến chị Trang bún riêu Nguyễn Siêu.
Hàng bún của chị thì có lẽ cũng khá nổi rồi nên chắc không cần nói rõ địa chỉ đâu nhỉ (đi dọc con phố nguyễn siêu là thấy, chỉ bán buổi trưa sáng).
Mình thì lúc nào cũng gọi combo riêu đậu quẩy 30k no vãi nhái luôn ) bát bún to, ngập topping mà quẩy cũng ngon vãi ạ ở quán có treo biển giá các loại topping nên tha hồ lựa chọn ạ.
Edit 23 nguyễn siêu nha mn. Tối thì thành bán lòng rán ) xem tiếp
( Góc Nghiện ngập )
Là Miến xào cua và Sườn nướng ạ
Phải nói là e nghiện miến xào cua ở đây luôn ý ạ. Miến xào tơi, mềm, đậm đà , thịt cua cũng bao ngon lun ạ . Ai ăn mà không khen ngon thì ... Chẹp chẹp
Thực ra món chủ đạo của quán là sườn nướng cơ ạ nhưng do nghiện miến nên em review trước )))) Sườn nướng ướp cũng quá là ngon luônnn, miếng sườn dày thịt mà ăn thì ưng cái miệng luôn á ( do sườn được nướng chứ không phải rán như bên Nguyễn Siêu nên vẫn giữ nguyên vị mà thịt mềm chứ ko bị khô)
Ngoài ra quán còn có cả chim nướng, phở rán, lòng rán và ngô khoai các kiểu.
Về giá cả thì hơi phố cổ chút )
Đĩa sườn như trên ảnh 100k, miến 50k, lòng rán 7-80k gì đó e k nhớ vì đi ăn chủ yếu là gọi miến và sườn.
Địa chỉ : Sr các chế là e k nhớ chính xác địa chỉ vì ko bg để ý,nhưng quán ngay đầu ngõ đối diện lòng rán 23 Nguyễn Siêu. Nhìn vào ngõ thì có bà chế chủ quán ngồi bên tay trái nha, bên phải là bàn ghế quán lòng 23 ạ. Có treo biển sườn nướng - chim nướng ngay đầu ngõ luôn nha.
Điểm trừ là : phải đợi lâu vì khi mình order đồ mới làm, mà sườn thì nướng lâu chín
Thêm nữa là nếu có nhu cầu ăn lòng rán thì e khuyên mng nên gọi lòng của 23 NS hơn vì lòng rán của quán k đc ngon lắm do rán hơi kĩ ( đây là ý kiến cá nhân của e )
Đồ uống thì có ngay quán nước bên cạnh luôn r, các bác đến ăn cứ phi thẳng xe vào trong ngõ mà để nha.
Chúc mng "chén" zuiii xem tiếp
[BÚN ỐC CÔ LỘC 23 HÀNG KHOAI]
Bún ốc Hàng Khoai giá và chất lượng ngày càng tỷ lệ nghịch với nhau hay sao ý ạ. Lần nào cũng ăn bát 60k full option mà ăn xong vẫn thấy như kiểu chưa ăn gì luôn á , chắc do sức ăn của mình quá khủng ))), nhưng vì nước dùng và ớt chưng ở đây gây nghiện mình quá nên tối tối vẫn cứ phải mò lên ăn đều đặn
Nhân tiện các bác cho em xin 500 địa chỉ bún ốc ngon mà đầy đặn ngoài bún ốc sườn Hai Bà Trưng, bún ốc Bạch Mai, bún ốc Nguyễn Siêu ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ! xem tiếp
[ LÒNG RÁN 28 NGUYỄN SIÊU ]
Sau khi trên hội khá nhiều người bức xúc vì lòng rán nổi tiếng bên 23 Nguyễn Siêu phục vụ chậm, khó chịu khi khách gọi ít đồ. Chính em đây ạ, đi ăn hai người gọi 1 đĩa rán 1 đĩa sườn 1 bún mà nhân viên cứ đứng lại bảo " ít lắm ít lắm ac gọi thêm gì k ạ "
Gọi thêm thì lại nhiều quá.
Quán lòng rán 28 này ngay đối diện bên 23 : TRONG NGÕ BÊN TAY TRÁI khi nhìn từ ngoài đường vào . Mọi người để ý vì mình vào ngõ cất xe chủ định ăn hàng này thì bị nhân viên bên 23 lôi sang bàn của họ ở bên phải và dồn dập bắt gọi đồ. May có chị chủ bên kia nhắc là khác nhau.
Nói về đồ ăn thì nhìn đĩa lòng rán bên này : nhiều hơn, ngon hơn, mới hơn chứ không rán sẵn
Sườn bên này nướng chứ không rán, ăn thơm, thịt ko bị khô mà mềm
Đặc biệt món miến cua )) e khá no r nhưng vẫn phải gọi thêm vì qá ngon
Và tổng thiệt hại các món trên bàn + 2 trà đá chỉ 250k
E thấy rẻ hơn nhiều so với bên kia mà chất lượng ok xem tiếp
[ LÒNG RÁN 28 NGUYỄN SIÊU ]
Sau khi trên hội khá nhiều người bức xúc vì lòng rán nổi tiếng bên 23 Nguyễn Siêu phục vụ chậm, khó chịu khi khách gọi ít đồ. Chính em đây ạ, đi ăn hai người gọi 1 đĩa rán 1 đĩa sườn 1 bún mà nhân viên cứ đứng lại bảo " ít lắm ít lắm ac gọi thêm gì k ạ "
Gọi thêm thì lại nhiều quá.
Quán lòng rán 28 này ngay đối diện bên 23 : TRONG NGÕ BÊN TAY TRÁI khi nhìn từ ngoài đường vào . Mọi người để ý vì mình vào ngõ cất xe chủ định ăn hàng này thì bị nhân viên bên 23 lôi sang bàn của họ ở bên phải và dồn dập bắt gọi đồ. May có chị chủ bên kia nhắc là khác nhau.
Nói về đồ ăn thì nhìn đĩa lòng rán bên này : nhiều hơn, ngon hơn, mới hơn chứ không rán sẵn
Sườn bên này nướng chứ không rán, ăn thơm, thịt ko bị khô mà mềm
Đặc biệt món miến cua )) e khá no r nhưng vẫn phải gọi thêm vì qá ngon
Và tổng thiệt hại các món trên bàn + 2 trà đá chỉ 250k
E thấy rẻ hơn nhiều so với bên kia mà chất lượng ok xem tiếp
Một trịu anh chị em trong group cho em xin vài cái địa chỉ ăn lòng, lòng rán, cháo lòng ở Hà Nội với ạ.
Đoạn Cầu Giấy, Bắc TL càng tốt ạ. Hoặc ở đâu cũng được có đồ ăn là tự khắc em có động lực đi hết.
Với cả cho em xin ít cảm nhận quán lòng rán Nhất Quán ở Nguyễn Siêu vs ạ. xem tiếp
Do sự ngu ngục mà để xe dưới lòng đường do không thấy có chỗ để xe, ai ngờ có các anh áo xanh đi lại thăm thú thế là bị vác mất lên phường . Ăn ở thế nào kbiet dính ngay quả đầu tháng xoè ngay 2 lít rưỡi
.
Hạt xôi đanh, mặc dù không được mềm nhưng không đến mức bị rời rạc, khô khốc. Mình thích ăn kiểu này hơn là xôi mềm nhão
Ở đây bán theo giá topping, tầm từ 5-30k/topping. Lần này mình có gọi: Tóp mỡ, Trứng ốp, Gà Xào Nấm, Pate. Tổng cộng 50k cho 1 bát ú ụ
Thích nhất là Tóp mỡ xắt miếng con chì, không bị cứng khô, rim với mắm tiêu, mằn mặn đưa miệng phết. Tiếp đến là Gà Xào Nấm Hương, gà không bị bở, da gà giòn nhai mê vl . Trứng ốp lòng đào lúc nào cũng trong list món phải gọi ở bất kì quán xôi nào. Pate chưa mịn nhưng được cái thơm, có dắt tí mỡ phần ngậy lắm
.
Quán chỉ bán tối, đủ từ xôi, mỳ, hủ tiếu, kem trứng,... ăn được 1 bát này cũng gọi là ưng cái bụng hề hề
.
Xôi, Mỳ Tim Cật: 39 Nguyễn Siêu
40k-50k
18:00-23:30 xem tiếp

[góc chê thậm tệ] - Lòng 23 Nguyễn Siêu
[góc khen] - Cháo lòng đối diện 23 Hàng Gà
[góc khen] - Trứng chén nướng cô Ty
1. Lòng 23 Nguyễn Siêu
Vốn là 1 đứa siêu dễ tính trong ăn uống, nên mình chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ lên hội chê bai 1 cái gì. Tuy nhiên lần này ăn xong nếu không chê sẽ cảm thấy siêu có lỗi với mọi người
- không gian quán: mình thấy kê 3-4 bàn bên ngoài, cùng 5-6 bàn bên trong. Bước vào quán rất bí, nóng nực, sực mùi dầu mỡ đồ ăn. Mình với bạn mình định ra ngoài ăn cho thoáng nhưng chị chủ bảo là ăn bên ngoài công an hay dẹp, phải vào trong. Ok. Ko vđ gì.
- Ấn tượng đầu tiên là : BÀN CÓ GIÁN CON BÒ LỔM NGỔM TRÊN BÀN. Kiểu ngay giây phút đó đã mất cảm tình rồi.
- Ấn tượng thứ 2: bê 2 bát mắm tôm, bún và dưa chuột ra : TRONG BÁT MẮM TÔM CÓ CÔN TRÙNG
- Ấn tượng thứ 3: mình gọi 1 trà quất và bạn mình gọi 1 nước lọc. TRONG TRÀ QUẤT CÓ KIẾN
- Về đồ ăn: Lòng non bị đắng, nhưng về tổng thể ko đến nỗi quá tệ, chỉ là chưa xứng với mức giá. Trà quất quá ngọt, uống khé cả cổ. À bonus quả bún hơi thiu
- không có menu niêm yết giá nên cũng chả rõ giá mỗi món.
- Mình gọi 1 đĩa lòng rán, 1 đĩa lòng luộc, 1 lavie, 1 trà quất, trên bàn có bún, dưa chuột. Tổng hết 210k (30k nước)
Đánh giá : chắc 3/10
-CHẮC CHẮN KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI.
(Vì đi ăn ko có ý định review nên đồ ăn ra mình ko chụp, vì quá tệ nên quyết định chụp tàn cuộc để có bằng chứng review)
2. CHÁO LÒNG ĐỐI DIỆN 23 hàng gà.
Sau bữa lòng quá kinh khủng kia, mình vẫn ko thể thoả cơn thèm lòng, nên quyết định xem qua qua trên foody kiếm chỗ ăn cháo lòng.
Quá may là bát cháo lòng này đã cứu rỗi tâm hồn bọn mình nói chung là không quá suất xắc, nhưng nó ngon. Và bọn mình hối hận vì đã không ra đó sớm hơn huhu
- bát cháo khá đây đặn, vì ăn lòng rồi nên 2 đứa ăn chung 1 bát. Giá : 30k
- tuy nhiên ngồi chỗ tối, lù mà lù mù, cứ thế mà xúc thôi chứ cũng cha rõ là đang xúc cái gì
Đánh giá : 8,5/10
3. TRỨNG CHÉN NƯỚNG CÔ TY 24 nguyễn quang bích
2con lợn đi ăn, tuy đã no nhưng vẫn có thể ăn đc nữa nên bọn mình cứ tiếp tục thôi.
Bọn mình gọi :
- 5 nem chua
- 2 trà chanh
- 2 trứng chén nướng
- 5 hàu phô mai.
———————————
- nem chua mình thấy khá ngon, nhưng bạn mình chê nhiều bột. Chắc tuỳ khẩu vị. Nước chấm nem chua ngon.
- trà chanh hơi ngọt 1 chút. Để tan đá ra là vừa.
- 2 trứng chén nướng: ăn cùng với tương ớt khá ngon. Khi bê ra còn sôi xình xịch trông khá hấp dẫn. Nói chung là ưng.
- 5 hàu phô mai: chắc do dễ tính trong ăn uống nên mình thấy ngon )) tuy nhiên ăn nhiều sẽ ngấy nha.
Tổng: 118k
- đánh giá : 9/10. xem tiếp
[ Góc Khen]
E là đứa toàn đi hóng hớt xem mng rv cái gì ngon để ăn mà 2 tuần nay e đóng họ như cơm bữa ở hàng bánh cuốn này nên e phải rv lại cho mọi ng cùng thưởng thức
E là đứa cực thích ăn bánh cuốn nên ở đâu mng bảo có bánh ngon là e toàn tìm đi ăn.Mọi lần hay ăn ở Nguyễn Siêu mà lần trước có b trong hội bảo bánh ở đây ngon nên e tìm đi ăn thử
Ấn tượng đầu tiên là mùi thịt nướng thơm dã man huhu,từ trc đến giờ e toàn thích ăn bánh cuốn thịt nướng thui chứ k thích ăn chả mà tìm mãi kb quán nào có thịt nướng nên lúc thấy quán này thích dã man ạ Quán theo e thấy thì có vẻ sạch sẽ,Bánh cuốn rất là mềm nhân thì k có mộc nhĩ như bánh cuốn ở HN đâu ạ chỉ có thịt và tôm thôi mà vựa vặn ăn lạ mà rất ngon ạ.E chấm 9,5/10 vì n ngon thậttt sự ạ
Nước chấm thì cũng chưa đạt đến độ ngon lắm nhưg bánh ngon nên e thấy chấm ok ạ..7,5/10 thuii
Đến phần ngon k kém chính là chả băm vien nướng ạ.Nó ngon 1 cách vi diệu mng ạ,thịt vừa thơm vừa mềm,e chưa ăn chả nướng ở đâu mà ngon thế.Xin thề ! xin thề 10/10 lun ạ
1 xuất bánh 5c là 15k
7c là 20
Ai ăn bn chả thì bảo c í ạ,5k/ viên chả ăn sướg hết cả con ng ạ.Ny e khó tính mà hnao hỏi ăn gì cũng bảo là bánh cuốn mng ạ.Nên mng cứ thử đi ạ,kbh thất vọng luôn
E toàn mua mag về nên chụp vội cho mng xem thôi,ảnh k đẹp nhưg chất lượng miễn chê ạ
Đchi của quán là e thề k nhớ số bn giải phóng vì e đi trên cầu toàn bị cây ở cái nhà đấy che mất:(( nhưg n nằm gần cây xăng dưới chân cầu giải phóng í mng,k đi lên cầu nhé ạ,đi hướng về phía đườg lê thanh nghị ấy ak,đi qua cây xăng 1 tí là ngửi thấy mùi chả nướg đấy ạ:)) lần trc e kb quán đay ở đâu mà có bạn tả nên e ngửi thasy mùi chả e rẽ vào đấy hihi.E nhớ k nhầm gần 231 giải phóg thì phải.Đấy là bánh cuốn thanh hoá mng nhé,nhắc lại thèm mng đi ăn thử đi ah
E edit đchi của quán là 251 giải phóng mng nhé xem tiếp
Trời cứ lạnh lạnh mưa mưa tnay, đường hơi bẩn tí mà cũng có cái hay. Ăn gì cũng ngon. Làm bát bánh canh 21 Nguyễn Siêu là đỉnh luôn! Chắc ko phải gthieu nhiều về quán này nữa nhỉ?
20k/bát ( 11h-14h) xem tiếp
[Góc lảm nhảm]
Lâu lắm mới quay lại với con đường rì viu dạo )
Hôm nay mình xin trình bày chút cảm nghĩ về món canh bún thân thương vừa quen vừa lạ
Thị trường canh bún HN nổi lên với 3 hàng là Thanh Hà, Nguyễn Siêu, Hàng Bồ.
Thanh Hà là hàng đầu tiên mình ăn, cách đây khoảng 2 năm, vì mình đã nghe danh từ lâu lắm r, gia truyền có tiếng Hà Thành ạ. Nhưng nơi mà mình chọn là điểm đáp cánh an toàn lại là Nguyễn Siêu.
Không gian ở đây khá rộng, cái thú lại là ở điểm rộng nh không cần bàn, canh bún bưng ạ )) Ghế xếp khắp nhà, khách cứ vào ngồi chờ đến lượt, rồi lại ngồi bưng bát canh bún nhỏ xinh xì xụp, dân dã, bình dị, qá hợp với tinh thần canh bún ạ
Cái quan trọng nhất tất nhiên là chất lượng bát canh bún rồi. Thật ra là canh bún là bún đó ạ, nhưng sợi sẽ to, rất to í, hơn cả sợi bún bò huế cơ, lại còn ngắn cũn nữa )) Canh bún lúc nào cũng đc giữ trong nồi nước trần để giữ độ nóng. Ăn cùng sẽ là rau muống, rau rút và giò. Riêng giò có 3 loại là giò tai, giò bò và giò lụa, mình thì thích giò tai nhất. Nước canh bún không chan đầy mà chỉ là khoảng 1 thìa nhỏ nước dùng riêu cua, như kiểu nước trộn thôi ạ. Và ngôi sao rực rỡ lung linh toả sáng, tình yêu nồng nàn của e chính là tóp mỡ và hành khô, ôi má ơi, nó giòn giòn thơm thơm béo ngậy, ăn với chút bún sật sật và thứ nước dùng thanh thanh mới hợp làm sao. Đúng là chúng ta thuộc về nhau Bạn nào thích ăn những thứ giòn giòn, thích hành khô thơm thơm như mình thì đây sẽ là thiên đường đó
Bát canh bún nhỏ, thanh, nhẹ nhàng, phù hợp cho 1 trưa hè nóng bức lắm đấy ạ. Không mì chính, không ngồn ngộn trong thịt trong rau, chỉ đơn giản thế thôi, ăn xong thấy tao nhã, thanh đạm con ng hẳn
Nên thử nên thử đó ạ
À quên đchi là 21 nguyễn siêu, bán trưa đến khoảng 3-4h chiều thôi ạ. Giá là 15k k giò, 20k có giò ạ. Các bạn cứ mạnh dạn xin nhiều hành khô tóp mỡ xem tiếp
[Góc hơi chê]
25 Bát Đàn
Chẳng là ngấy ngấy bánh chưng bèn tìm hàng bún riu thấy quán nọ đông đúc sao nên sang ăn hí hửng
Quán vỉa hè , chỉ có ghế làm bạn thôi , nhà còn sâu trong ngõ nhỏ nữa
Húp miếng nước dùng ấm nóng chua thanh chợt nhớ ra thiếu tí mắm tôm (xin mãi mới được). Bún không được trần trước newn sợi bún cứng và hơi bở . Miếng cua tất tật trong phần cà chua đỏ kia nhỡ tay khoắng nhẹ là tan biến. Thịt bò vụt mỗi miếng bằng đốt ngón tay út . Đậu thì ôi thôi là dầu không được ngâm trong nồi nước dùng nên nguyên vị dầu và nguội ngắt ...
40k cho một cuộc tính phố cổ không đắt cũng không rẻ cơ mà Hỡi 500 ace cho e xin đchi bún riu phố cổ ngon với ạ ( trừ hàng ở Hàng Bạc và Nguyễn Siêu nhé) xem tiếp
Bún ốc cô Huệ - 43 Nguyễn Siêu
Hôm nay nhân lúc được thả xích ra khỏi nhà mình đã lượn lờ vài chỗ, trong lúc ngồi circle K mình đã nghĩ ra đi ăn bún ốc nguội cô Huệ ( xem nhiều review rồi )
Đầu tiên mình gọi 1 bún ốc nguội 1 trà đá
Nhấp thìa nước dùng thì cảm giác không phải gu của mình vì ngọt đường hơi quá một chút ( mình thích nước dùng của bún ốc nguội Tây Sơn hơn - mình vào thời điểm hơn 1 năm về trước ) , nhưng ngôi sao thật sự chính là ốc, phải nói ốc cô chọn và làm quá ngon, ăn giòn giòn, con nào con ấy mập , chọn vẹn vị tươi. Ăn xong thèm quá mình gọi thêm xuất nữa thì cô cho thêm viên chả ốc.
Tổng thiệt hại có 80k cho 2 xuất, trà đá đc cô tặng.
Cô khá dễ tính và niềm nở
Chắc chắn vẫn quay lại )) xem tiếp
Tối nay lần đầu tiên em được đi ăn món Lòng Rán ở Nguyễn Siêu các Bác ạ. Ăn về có vài nhận xét như này:
- Quán đông nhưng vẫn phục vụ nhanh
- Giá hơi mắc nhỉ, 1 giả cầy + 1 đĩa rán + 1 đĩa xào bé + 2 bia mà 290k. Tính tiền hơi ngơ ngác.
- Em có một thắc mắc về nguồn gốc xuất xứ của nội tạng khu vực này, nhắm mắt nhắm mũi ăn thì cũng đc, nhưng liệu có thể quay lại ăn nhiều lần đc k các Bác nhỉ ??? Hãi đồ TQ ngâm tẩm để lâu lắm. xem tiếp
Đùa e thích ăn nội tạng lắm ý ... bảo sao ng như con hà mã
Hnay e rì viu hàng lòng mà theo e là ổn cũng sạch sẽ lắm ko bị lộm nhộm như Nguyễn Siêu .
Lòng non trắng ngon giòn 8/10 .
Thịt dải ko có gì đặc sắc ăn cũng được 7/10
Ngon nhất là cái nõn đuôi xào dưa ý ạ , ko hề hôi , dưa chín tới . Cay êm ko biết tả như thế nào nữa , nói chung 10/10
Rượu táo mèo đúng là nếp chứ ko bị pha cồn 9/10
Nhân viên ngoan , quán sạch 10/10
Giá cả tất cả hết 315k đúng là tên lòng chát có khác 7/10
Đáng để quay lại
E edit thêm địa chỉ là 47a hàng than ạ . Hình như còn 1 cơ sở nữa ở tôn thất tùng hay phạm ngọc thạch đó ạ . Mọi ng hu gồ nhé ) xem tiếp
[Góc bánh tráng trộn ) ]
Kiểu mùa hè mình ăn gì cũng thấy ngốt ngốt,riêng em btt là ko thấy ngán bao h,thề mình nghiện nặng lắm luôn :> xong chàng thơ chiều nữa thèm là dắt đi tìm để ăn nên đã nghiện lại càng ngập :>
Thôi vào vấn đề chính nè~
Ảnh 1: Btt 90A Yết Kiêu
Umm mình thấy kcg để chê,ngoại trừ việc c í 6h đã nghỉ rồi ko đóng họ đc đây là suất 30,lúc này là đã lòng vòng mãi ms về để ăn nên nó dính vào nhau nhìn ít đi,nhưng ăn xong thì cx hơi bị khó thở luôn,no phết~ bánh ko hề bị nhũn hay dính cục,chỉ gỡ gỡ xíu là nó tơi ra rồi,nhưng hơi nhạt vs khẩu vị của mình Chấm 8/10 nhaa
Ảnh 2: Btt số 3 Nguyễn Siêu
ngonnnn. Mình thấy bánh ở đây nêm nếm rất đậm đà. Mỗi tội là hơi bị ít luôn. Lúc mình mua thấy hộp trộn sẵn, bánh lẹp xẹp dính vào nhau thấy hơi buồn tẹo,đi ra hồ tây ms mở ra trộn trộn lên ăn thì cx đầy đặn hơn,mà bánh ko hề nhũn ôi nó ngonnnn :> nhưng mà ít và đchi hơi khó mua vào cuối tuần nên 9/10 thoaii
Ảnh 3: Btt chợ Xanh sinh viên đg Xuân Thủy (Cô í ngồi đầu ngõ cạnh quán chè trong chợ xanh)
Các bạn hãy nhìn hai cái hộp nhồi căng này đi,và giá của 2 em nó là 25k nhé ) chợ svien nên giá svien thậtttt,lại là hàng rong nên chất lượng vệ sinh bỏ qua nha g khỏe ) nên 10/10 cho 2 em nó
Ảnh 4: Btt cô Toàn Tạ quang bửu
Lần này mình đã tìm đúng chỗ cô í,trc bị ăn quả ngu trên hàng trống mà ức thật ) umm nxet thật thì cx ko như kì vọng lắm,ăn kcg đặc sắc,nhạt nhòa, ít, khô bò khô mực thì nhiều. Thôi sẽ ko quay lại lgi vì mình có mấy chỗ rất mê ly kia rồi nên 7/10 nha
Cảm ơn các bạn đã ngồi đọc hết đống chữ về bánh tráng trộn của mình ))
À có ai thử btt huy quân chưa rv mình vớiiii :> xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Trước có đi ăn thử bún riêu ở 23 Nguyễn Siêu và cảm nhận là nước dùng chua loét mặc dù mình không vắt chanh bỏ dở nửa bát .
Hôm nay đi qu chỗ Đội Cấn vào bừa một quán bún riêu thôi mà ngon lắm các chế ạaa nước dùng thơm ngon đậm đà , thịt bò chuẩn xịn , đậu không bị rán quá kĩ như mấy quán khác đặc biệt ớt chưng của quán cũng ngon cơ . Điểm trừ là quán hơi bé , ít chỗ thuii
Địa chỉ là 118 đội cấn
xem tiếp
[ GÓC NHỜ VẢ ]
Mọi ng cho em xin 1500 địa chỉ quán lòng rán, xào, luộc... tuốt tuồn tuột về ah huhu. Định ăn 23 Nguyễn Siêu mà tình hình thấy mn chê nh quá k dám đi ăn nữa :(((( xem tiếp